Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Giếng thiêng làng Diềm

Giếng Ngọc từ xưa đến nay đã là một di tích nổi tiếng của Làng Diềm (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Làng Diềm (thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) không chỉ được biết tới là nơi sản sinh ra điệu dân ca quan họ - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà đây còn là vùng đất của nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng trong đó có Giếng Ngọc chiếc giếng độc nhất vô vị của Việt Nam.

Giếng Ngọc nằm trong quần thể đền Cùng, giếng nổi tiếng bởi dòng nước mát lành, trong vắt, rất ngọt nước và đến tận bây giờ nước giếng vẫn luôn đầy và trong mát. Giếng chỉ rộng chừng 20 m2.
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Giếng hình bán nguyệt phía trên miệng giếng nhưng xuống dưới thì có hình vuông, có 11 bậc gạch, 4 bậc đá và 1 bậc gỗ lim ở sát mép nước giếng.
Miệng giếng hình bán nguyệt, nhưng lòng giếng hình vuông. Giếng có 11 bậc gạch, 4 bậc đá và 1 bậc gỗ lim ở sát mép nước giếng. Dưới lòng giếng là lớp đá ong tự nhiên ước chừng phải sâu tới 10m.

Chiếc cối đá gần giếng này còn có một nhiệm vụ khá đặc biệt. Theo nếp xưa các chàng trai trong làng Diềm, khi đi hỏi vợ, phải tự tay đem gạo nếp ra cối đá rồi dùng nước giếng Ngọc vo gạo, đồ xôi. Xôi nếp thơm lừng được nấu bằng nước giếng Ngọc, vo bằng cối đá làng Diềm là thứ không thể thiếu trong lễ vật của nhà trai.

Người làng Diềm có một thói quen cha truyền con nối là múc nước giếng Ngọc về để pha trà, nấu rượu dù hệ thống nước máy trong làng đã có. Dòng nước nguồn chảy từ trong núi, thấm qua tầng tầng lớp lớp đá ong đã tạo nên thứ nước có vị ngọt, mát hiếm có.
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Trên thành giếng luôn có bát hương, hòm công đức và cốc để mọi người thắp hương khấn lễ, góp công đức xong thì xuống múc nước giếng uống lấy may.
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Kiến trúc của giếng Ngọc rất đặc biệt và có nguồn nước trong xanh bắt nguồn từ núi Kim Lĩnh
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Bậc xuống giếng và thành giếng phần miệng giếng được xây gạch.
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Dòng nước trong mát, quý hiếm lại không bao giờ cạn, người dân ở đây kể: "Có một điều rất lạ là ngoài ba ông cá thần ra không một loài vật nào có thể sống trong giếng Ngọc".
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Các bạn trẻ cũng thích uống nước giếng.
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Dù có nước giếng khoan nhưng người dân làng Diềm vẫn lấy nước giếng Ngọc về ăn.
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Vẻ đẹp của giếng thu hút nhiều người đến đây chụp ảnh.
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Cụ Dai người trông nom giếng kể: "Gần giếng có một lớp học, nhiều em tan học về thường qua giếng múc nước uống".
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Hai bạn trẻ ở tỉnh khác đến thăm giếng cùng nhau uống nước giếng lấy may.
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Người dân làng Diềm thường lấy nước về pha chè, nấu canh. Họ nói: "Nước giếng pha chè uống rất ngon, nấu canh ăn rất ngọt".
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Cối đá cổ cạnh giếng.
giếng cổ, giếng thiêng, làng Diềm, giếng Ngọc, Bắc Ninh
Dòng nước trong xanh vắt của giếng Ngọc có thể soi tới đáy.
(Theo VOV)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét