Quán vỉa hè này nằm trong khu chợ Vườn Chuối chuyên bán các loại bánh Huế và đặc biệt có món nem nướng nóng siêu ngon. Quán chỉ bán từ 12h30 đến khoảng 6h là hết.
Từ mặt tiền chợ Vườn Chuối đi vào ngã tư đầu tiên quẹo tay phải, bạn
sẽ thấy một hàng bánh Huế cực đông và tất nhiên là rất ngon. Quán chỉ có
mấy cái bàn, nhưng lúc nào cũng phải đứng chờ chỗ ngồi, do vậy nhiều
khách phải chọn phương án mua về cho đỡ vất vả tìm chỗ.
Quán
bán từ khoảng 12h30 trưa và kết thúc vào khoảng 6 - 7h mỗi ngày (nhưng
món bánh bột lọc thì hay hết sớm, tầm 5h là đã không còn bánh). Một phần
bánh thập cẩm (đầy đủ) ở đây có giá khoảng 20 – 23k với đầy đủ các loại
bánh Huế: bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ít nhân mặn, bánh nậm, chả... và đặc biệt là nem nướng.
Theo
đánh giá chung, các loại bánh ở đây đều ngon, nước mắm thì không phải
chê vào đâu cả, rất đậm đà và đúng hương vị Huế. Đáng chú ý nhất là món nem nướng
của quán. Đây là món rất hiếm chỗ bán bánh Huế nào có và nếu có cũng
khó mà ngon như được ở đây. Thường trong khi chờ ra bánh, bạn nên gọi
vài cây nem vừa nướng nóng hổi ra nhâm nhi. Nem nướng chỉ ăn ngon khi
còn nóng với mùi thơm và độ mềm, dẻo của thịt vừa chín. Nem cho vào dĩa
bánh dể ăn cuối cùng hoặc mua đem về thường hết nóng và sẽ bị cứng đi
một chút, vị ngon cũng giảm đi rõ rệt. Một cây nem như vậy có giá 5.000
đồng.
Chú
nhân viên nướng nem cho biết quán này đã bán từ nhiều năm và có rất
nhiều khách quen. Đa số khách đến ăn bánh đều gọi nem nướng ăn thêm, một
số người còn mua về làm nóng ăn nữa. Mỗi ngày chú phải nướng hơn 500
cây nem và chỉ khi khách gọi mới nướng để nem đảm bảo được ngon, mới.
Theo Kenh 14/ Pháp Luật Xã Hội - Theo Pháp Luật Xã Hội
Theo Kenh 14/ Pháp Luật Xã Hội - Theo Pháp Luật Xã Hội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét