Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Nên thơ ruộng bậc thang Tủa Chùa

Nằm cách thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) 130 km về phía bắc, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) với bạt ngạt núi đá tai mèo, những nương ngô xanh mướt trải dài theo sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang ở các xã Tả Phìn và Tả Sìn Thàng níu chân nhau, tạo thành bức tranh đặc trưng của vùng quê Tây Bắc.

Nhìn từ trên cao, cánh đồng lúa xã Tả Phìn (huyện Tủa Chùa) được phân chia bởi một dòng suối trong xanh, uốn lượn. Phía bên trái là những thửa ruộng chuẩn bị vào độ trổ đòng xanh mướt, trải dài đến tận chân núi. Phía bên phải là những ô ngang dọc như một bảng màu, được tạo nên từ những ruộng lúa đã và đang thu hoạch và cả những thửa ruộng đang độ lên đòng.

Trung tâm xã Tả Sìn Thàng nhìn từ trên cao.
Dòng suối uốn lượn giữa cánh đồng lúa.
Những thửa ruộng tạo thành bức tranh sinh động.
Thu hoạch lúa.
Những ngôi nhà nằm thơ mộng giữa cánh đồng.
Những bậc thang ruộng đặc trưng của vùng cao.

Xuân Tư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét