Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Mắt ngọc trên biển Đông

(iHay) Thuộc huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng), Long Châu là một quần đảo gồm khoảng 30 hòn đảo đá lớn nhỏ. Tại đây, có một cây đèn biển do người Pháp xây dựng và hoạt động từ thế kỷ 19. Vì vậy, Long Châu còn được mệnh danh là mắt ngọc biển Đông.


Do địa hình hiểm trở, không có đất, nước… nên Long Châu hiện chỉ có 8 cán bộ vận hành đảo đèn và 3 chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Bà. Nơi họ sống giống như một hoang mạc đá khô cằn và rất ít sự sống, nhưng đó cũng là một vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.
 Phát sáng lần đầu năm 1894, đảo đèn Long Châu cao 111,5 mét xây bằng đá là một công trình kiến trúc rất đẹp và đang được đề nghị là biểu tượng của TP.Hải Phòng
Phát sáng lần đầu năm 1894, đảo đèn Long Châu cao 111,5 mét xây bằng đá
là một công trình kiến trúc rất đẹp và đang được đề nghị là biểu tượng của TP.Hải Phòng
 Long Châu có một vịnh nhỏ cho tàu vào tránh gió
Long Châu có một vịnh nhỏ cho tàu vào tránh gió
 Nước cạn, khách đến thăm đảo phải chuyển tải trên thuyền nan
Nước cạn, khách đến thăm đảo phải chuyển tải trên thuyền nan
 Đường từ bến tàu lên đèn biển phải qua những triền đá tai mèo nhọn hoắt
Đường từ bến tàu lên đèn biển phải qua những triền đá tai mèo nhọn hoắt
 Khách tham quan đang chụp ảnh trên sân thượng đảo đèn, bên cạnh các tấm pin mặt trời và hai bồn chứa nước ngọt
Khách tham quan đang chụp ảnh trên sân thượng đảo đèn, bên cạnh các tấm pin mặt trời
và hai bồn chứa nước ngọt
 Một người đang đi lên tháp đèn. Hơn 100 tuổi và trải qua chiến tranh nhưng đèn biển Long Châu hầu như vẫn còn nguyên vẹn
Một người đang đi lên tháp đèn. Hơn 100 tuổi và trải qua chiến tranh nhưng
đèn biển Long Châu hầu như vẫn còn nguyên vẹn
 Nhìn toàn cảnh, Long Châu như một hoang mạc đá. Trên đảo rất ít cây cối, vật nuôi chỉ có chó và dê
Nhìn toàn cảnh, Long Châu như một hoang mạc đá. Trên đảo rất ít cây cối,
vật nuôi chỉ có chó và dê
Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét