Bản đồ trực tuyến
Giới thiệu
Thấp thoáng trong rừng và trên đồi ở vùng tây-nam Hà Nội là cả một quần thể danh lam thắng cảnh bao gồm chùa Trầm, chùa Hang và chùa Vô Vi, đã được xếp hạng là cụm di tích lịch sử quốc gia. Nghe nói xưa kia vua Lê, chúa Trịnh từng đặt hành cung ở đây. Địa thế khu vực này quả là rất đẹp nhờ dòng sông Đáy trong vắt chảy qua dưới núi Tử Trầm Sơn với các hồ nước in bóng bầu trời.
Cũng chỉ trong vòng bán kính 2km quanh chùa Trầm còn có chùa Cao và chùa Trăm Gian nổi tiếng toạ lạc trên các gò núi thấp như Ninh Sơn, Tiên Lữ.
Lễ hội chùa Trầm tổ chức vào dịp tiết thanh minh hàng năm, số người về dự lên tới hàng nghìn. Tháng tư nắng mới, con đường nhỏ từ thị trấn Chúc Sơn vòng qua chân núi Ninh Sơn đi về phía tây-bắc tươi tắn hẳn lên vì những cây gạo đỏ ối, hoa xoan tim tím và cánh đồng lúa xanh rờn. Gần đây lại mọc lên nhiều xưởng chế tác đồ đá thờ cúng rất dễ dàng nhận biết nhờ hàng loạt tượng chư Phật trắng toát trải dài dọc hai bên đường.
Đến thôn Quyết Thắng, du khách đi tiếp vài trăm bước sẽ thấy 4 cột nghi môn cổ kính ở ven lề bên phải. Cổng chùa Trầm dẫn thẳng vào một sân gạch rất rộng nhuốm vẻ u tịch dưới bóng núi và tán lá các cổ thụ. Trên sân vẫn còn một tấm bia đá lớn chưa được dựng lại.
Kiến trúc
Toà Tam bảo được xây theo kiểu hình chữ “Đinh” ở mé trái sân, khách lên phải leo qua ba thềm gạch cao tổng cộng 17 bậc. Tiền đường rộng 5 gian, bên trong thượng điện bài trí trang nghiêm, hệ thống tượng Phật giáo khá đầy đủ.
Hông chùa dựa vào vách núi Tử Trầm. Dưới bóng cây còn có nhà bia, tháp mộ và ngôi miếu nhỏ nằm chếch mé trước tiền đường. Phía sau là khu nhà Tổ, trai phòng và sân hậu. Cảnh chùa chen lẫn với thiên nhiên thật hài hòa và trở nên càng cổ kính.
Lưu ý
Cuối sân lớn, sau gốc cổ thụ là một cửa hang, bên trên có khắc tên chữ Hán. Cạnh lối vào hang có đài kỷ niệm một sự kiện lịch sử trong thời kỳ đầu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chính từ đỉnh núi Trầm lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch đã tung bay khắp bốn phương trên làn sóng điện ngày 20-12-1946, ngay sau đêm quân dân thủ đô Hà Nội nổ súng tấn công giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta.
Cửa hang núi Trầm chỉ rộng 7m, cao 3m nhưng đằng sau là cả một hệ thống ngõ ngách và động đá rộng lớn hơn ta tưởng nhiều. Trong hang có hai lối đi chính, dân gian gọi lối dẫn xuống vực sâu là “đường xuống Âm phủ”, lối kia dẫn lên đỉnh núi gió hút lồng lộng là “đường lên Trời”. Từ đỉnh núi cao chừng dăm chục mét du khách có thể thấy rõ phong cảnh miền quê xung quanh rất hữu tình.
Chùa Hang nằm ở trong động Long Tiên. Ngoài bàn thờ Phật cùng những pho tượng đá, còn có 15 tác phẩm thơ văn vịnh cảnh chùa được khắc trên vách động. Dưới ánh sáng lọt từ một vài khe nhỏ bên sườn núi và trên đỉnh núi, trong hang thấp thoáng ẩn hiện các nhũ đá với hình thù kỳ lạ và màu sắc huyền ảo; dân gian gọi là tóc tiên, khánh đá, chuông đá, rồng đá, chim đá, hoa sen đá v.v..
Ngôi chùa thứ ba là Vô Vi Tự, chỉ nằm cách chùa Trầm vài trăm bước về phía bắc. Việc xây dựng chùa được khởi xướng vào năm Ất Hợi (1515) cuối thời Lê sơ bởi Trần Văn Tăng, một vị tướng xuất gia theo Phật. Leo lên mấy chục bậc đá đến chiếu nghỉ, du khách sẽ thấy một tấm bia đá lớn ở phía bên trái, trên bia khắc bài thơ “Trùng phảng Vô Vi Tự” (Thăm lại chùa Vô Vi) của Trần Văn Tăng, viết bằng chữ Nôm:
(Sơn động chi bằng Vô Vi phật tự
Thùy kỳ tạo chi, thiền sư đạo sĩ)
Bên này Thiên Trúc nọ Bồng Lai
Đem cảnh thanh u đặt giữa trời
Trang điểm đã nhờ ơn đạo sĩ
Độ trì còn đội Đức Như Lai
Mượn nền đá phẳng đề dăm vận
Sẵn quả chuông kêu đấm mấy hồi
Cảnh vị mến người, người lại lại
Đã vô vi khéo cũng lôi thôi.
Thùy kỳ tạo chi, thiền sư đạo sĩ)
Bên này Thiên Trúc nọ Bồng Lai
Đem cảnh thanh u đặt giữa trời
Trang điểm đã nhờ ơn đạo sĩ
Độ trì còn đội Đức Như Lai
Mượn nền đá phẳng đề dăm vận
Sẵn quả chuông kêu đấm mấy hồi
Cảnh vị mến người, người lại lại
Đã vô vi khéo cũng lôi thôi.
Trong chùa Vô Vi hiện còn một quả chuông đồng đúc năm 1814 dưới thời Nguyễn. Trèo tiếp thêm 100 bậc thang đá quanh co sẽ tới lầu Nghênh Phong (Đón Gió) trên đỉnh núi, nơi du khách có thể trải tầm mắt ngắm toàn bộ khung cảnh của vùng núi Trầm với các cánh đồng làng quê trù phú ven sông Đáy.
Di tích lân cận
- Chùa Trăm Gian: thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương.
- Chùa Cao: làng Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn.
- Đình Ninh Sơn: làng Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn.
- Đình So: làng So, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai.
Chú thích
[1] Nếu đi từ Hà Đông thì có xe bus số 72, tuyến BX Yên Nghĩa—Chúc Sơn—Xuân Mai.
Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét